Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Minh, Đức đến chia tay Mý, Lúm

Với Mý.
Đêm qua về đến TPHCM; sáng nay Minh, Đức cùng mẹ Phúc đến nhà bác Quốc chơi với Mý, Lúm. Anh em cả năm mới gặp nhau, tha hồ bốc phét. Cả nhà còn mở skypee trò chuyện với chị Pính và anh Ben.
Minh, Đức hơn năm nay lớn hẳn. Riêng Đức chơi ghi-ta đệm hát rất hay.
Lúc cùng mẹ ra về, cảm động khi nghe Đức chia tay Mý: "Chúc Mý đi Mỹ khỏe mạnh, học giỏi và có thêm nhiều người mới. Nhớ giữ liên lạc trên facebook".
Mong thế hệ thứ 3 của nhà 99 sẽ học giỏi, trưởng thành và xứng đáng với những gì ông bà, cha mẹ đã dành cho.

Với bác Quốc.

Với bác Nghị, thầy Trung.

Với Lúm.

Đức tâm sự với cậu Trung.

Tiễn Long, Steph đi Anh

Nâng li chúc chuyến đi thuận buồm xuôi gió.
Chiều qua nhà Hòa Nghị mời các gia đình đến Dân tộc Quán ăn tối, tiễn Long và Steph đi Anh. Có nhà thầy Trung cô Minh cùng Lúm, bác Quốc, sau là bác Chiến Hà, bác Vượng và cô Phúc. Vợ chồng Nam, bạn thân của Long, cũng đến từ sớm. Lúm được giao nhiệm cụ chăm sóc Steph. Chú Lộc TTC đến muộn vì phải đi tiếp khách.


Cùng vợ chồng Nam, mệ Minh và Lúm.

Toàn thể.
Thực đơn gồm: ba ba rang muối, tiết canh vịt, thịt vịt hấp, lòng dồi, heo sữa quay... Hơi bị nhiều. Mọi người ăn uống, trò chuyện vui vẻ và qua Xoan (tên Việt của Steph) gửi lời thăm hỏi tới ông bà ngoại Dư (Joe), Mơ (Margaret) của Xoan.
Đúng 7.30, Nghị Hòa và vợ chồng Nam đưa 2 con ra sân bay. Vậy mà 8.30 lại quay về vì delay 1 tiếng; 10.30 vào lại và sẽ phải transit ở Dubai 1 ngày.

Mấy vần gửi Mý (Bác Quang Việt, bạn Trỗi của ba Quốc)

                                                                             Mến tặng cháu Trần Anh Thy
Bác cháu mình xa đã ba năm,
Bác mừng vì biết Mý giỏi, chăm,
Càng vui hơn vì tranh Mý đẹp,
Đã vẽ siêu lại giỏi bóng bàn.

Vậy đã lớn rồi nhỉ, Anh Thy?
Nên giờ đã đến lúc ra đi,
Rèn đức, rèn tài thành người giỏi,
Giúp nước, mai kia Mý trở về.

Mý đi xa sẽ nhớ quê nhà,
Nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ mẹ cha,
Nhớ con đường ấy, hàng cây ấy,
Những sớm, những chiều đạp xe qua…

Sắp đến Trung Thu rồi, Mý ạ.
Hoa Kỳ chẳng có Trung Thu đâu,
Nhưng mặt trăng vẫn tròn lắm đấy,
Và cứ ngắm trăng để nhớ nhau.

Chúc Mý đi “chân cứng đá mềm”,
Học hành luôn giỏi, vượt anh em.
Ít nữa thành tài, về giúp nước
Bằng cái đầu và cả TRÁI TIM.

HN,19/8/2013