Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Ngày mùng Một tết ở SG

Ngày mùng Một, bác Quốc và bác Vân Anh sang chia tay Bồ Nông. Sáng mai cháu bay đi New Zealand tiếp tục học tập.
Chiều, qua thăm nhà bác Chiến, bác Hồng. Có mấy ảnh đẹp, xin giới thiệu cùng cả nhà.
Chia tay Bồ Nông.

Ở nhà bác Chiến.


Sang thăm bác Triết, Hồng.

Nghe con anh Cường hát.

Cháu không nhận lì xì.

Ngày xưa bảo mẹ Trang giống chú Quốc. Nay so cả 3
xem có thật giống không?

4 nhận xét:

  1. Nhan ngay mung 1 tet nam Giap Ngo 2014, Chuc Dai gia dinh - Anh em, con, chau, chat nha 99 nam moi doi dao suc khoe, Hanh Phuc, con chau Thanh Dat
    Gia dinh Loi, Nguyet, Ty

    Trả lờiXóa
  2. Năm 2001 lúc bác Quốc sang Tiệp đến Pechki cách Praha 70km thăm Phúc.P nhìn từ xa tưởng là bác Chiến,nhưng sao bác Chiến nhìn thấp hơn mọi khi ?Hóa ra là bác Quốc.Bác Quốc và bác Chiến có nét giống nhau nên Trang nhìn giống chú Quốc là đương nhiên thôi.
    HP

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.