Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Tám năm trước

Ngày 15/8/2004, Mý được ba mẹ cho lên thăm sư phụ trên chùa Tuần Chính Thiền Tự trên Long Thành. Ngày ấy Mý mới 6 tuổi, đi cùng chị Quậy và anh chị Bi, Boong (nhà chú Tuấn, cô Thoa Ba Son).
Nay, chị Quậy đang học ở Sing, chị Bi làm thạc sĩ bên Anh, còn anh Boong học đại học ở Nhật. (Toàn học bổng tự xin bằng tài năng của mình).
Hy vọng Mý sẽ noi gương anh chị.

2 nhận xét:

  1. 12 năm sau, Mý đã cao 1,65m, dáng người đẹp, học giỏi, học đàn, chơi bóng bàn, vẽ đẹp và bướng bỉnh.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.