Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Gặp chị Ngọc Sương con bác Chánh

Tối qua tại quán Kỳ Đồng 209 Nguyễn Văn Thủ, Q1, vợ chồng Nhân "ve", Hồng Liên (nhà ông Phạm Kiệt) chủ trì buổi gặp mặt với chị Sương (vào SG dự hội trợ y tế), còn chị Sương chủ chi bữa tiệc hội ngộ. Toàn Thắng cư dân khu 38 điện thoại báo đến, dù đã ăn cơm vẫn phải đội mưa đến vì là em nuôi của bà chị từ những năm 60. Phải nói rất vui. Gặp 1 lô bạn Trỗi k4 và cả Bs Chí Hùng k5.
Chị từng "chiến đấu" ở Nga chục năm, từng mất nhiều. Ngày bên đó chị là khách thân của Phúc. Chị em hay tâm sự. Tới 2002 thì về nước và 8 năm nay làm việc cho 1 Cty TQ đầu tư vào VN. Tuy đã 68 nhưng bà chị rất năng động, sống tích cực. Khả năng tiếng Trung thì về già lại phát lộ (dù chỉ học ở TQ có 1 năm (1965) rồi phải về vì Đại cách mạng Văn hóa).
Mẹ chị, bác Lân năm nay đã 99 và còn khỏe và tỉnh táo. Nhớ ngày mẹ mất, bà đi bộ suốt từ Vĩnh Hồ lên Trần Hưng Đạo, rồi ở lại chia sẻ với cả nhà. Các bà vốn thân nhau. Chuyện đã gần 20 năm.
Toàn Thắng nối máy cho chị nói chuyện với bà Phin. Chị hỏi thăm anh Chiến, chị Hồng và hứa lần sau vào sẽ đi thăm cả nhà. Tối đưa chị về Phan Văn Trị, chiều nay bay HN.
Điện thoại chị: 0988111945.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.