Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Liên hoan đón cô Phúc và mừng sinh nhật chú Công



Cô Phúc mới vào được 1 ngày.
Tối 20/9 cô Phúc vào SG. Chiều 21 có tiệc mừng tại 104 Phú Gia, Phú Mỹ Hưng. Cô bảo, ăn ngay cho nó tươi, có hàng xách tay mà!
Với 1 góc nhà 99.
Có mặt: bác Chiến bác Hà cùng anh Dũng và Bim; bác Quốc cô Vân Anh cùng Mý; chú Công; chú Nghị cô Hòa đến hơi muộn vì tắc xe; nhân vật quan trọng là cô Phúc đã sẵn sàng.
Hơi tiếc là họp mặt phía Nam đại gia đình lại vắng nhà bác Triết Hồng vì đi Mỹ kiểm tra sức khỏe, còn anh Cường đi làm về muộn nên lỡ hẹn; nhà bác Chiến vắng mẹ con Rio vì em mấy hôm nay sụt sịt; nhà chú Công vắng cô Vượng đi Nha Trang họp lớp Ngoại thương, còn anh Hùng chị Đào đi tiệc sinh nhật bạn.












Vào tiệc.

Mọi người gặp bà Thắm, bà ngoại Quang, thấy bà khỏe thì mừng. Bà cử bác Hồng tiếp khách. Cô Phúc tranh thủ giới thiệu vài hình ảnh về Bộ trưởng Giao thông tương lai. Zính con rất đẹp trai và khỏe (trộm vía!).
Vào tiệc vừa chúc mừng hội ngộ thì cô Phúc nhắc mới qua sinh nhật chú Công 2 ngày. Ô hô hô, vậy là phải nâng ly chúc Happy birthday to you. Các món nguội của cô Phúc mang về (salamy, chân dò muối...) cùng salat và cá hồi sống rất ngon và nghẹ nhàng.
Chú Công vừa qua sinh nhật 58.
Mọi người nhắc tới những người sống ở xa, nhất là anh Long, Bồ Nông. Năm nay Nguyệt Minh làm xong thạc sĩ Tài chính đã về VN làm việc, Lan Phương sang Anh làm tiếp thạc sĩ. Còn 2 anh chị Phương, Linh có ý định đi học thêm ở Mỹ, đang thi cử nhập học.





Ông Bim tò mò hỏi bộ bài của cụ Thắm là bài gì? Ông Công
trả lời bộ tam cúc mà cụ toàn tự chia đôi rồi tự chơi 1 mình.



Ông Bim tranh thủ quậy phá và chụp ảnh mọi người.
Tới 9g hơn thì giải tán. Cô Phúc sẽ xếp lịch thăm từng nhà. Tới 29/9 sẽ bay ra HN.























Ông Bim bí mật chụp cụ đang xem TV.

Một quả ảnh tác nghiệp của ông Bim về ba Dũng
và các ông hút thuốc ngoài hè.

Ông ta không thể ngưng quậy phá. Tìm trò chơi mới: chui xuống gầm bàn.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.