Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Lại cái nhà ông Rio (KC)

Rio sắp tròn 18 tháng.
Ăn thì lười nhưng chịu... hút ra phết!

Còn là "bôi sĩ"!

Và tập piano từ 1,5 tuổi - hơn cả Moza?

3 nhận xét:

  1. Bà Tâm lúc còn sống hay nói Ngày xưa quỉ mọc đằng Đông,bây giờ quỉ mọc vào lòng trẻ con.Trẻ con bây giờ có đủ điều kiện để phát triển trí tuệ nếu người lớn biết quan tâm hướng dẫn.HP

    Trả lờiXóa
  2. Ông nội thấy Rio có nhiều điểm khác anh Bim,tuy hơi gầy còm hơn anh Bim,song nhanh nhẹn ,cứng cáp. Khi tròn 12 tháng là đi vững,sau đó một tuần là chạy .Cho đến bây giờ chạy rất khỏe, hơn hẳn cac bạn cùng trang lứa , rất ít ngã.Rio thích đá bóng,có khả năng dữ bóng rất kỳ lạ ,anh Bim 5 tuổi còn dữ bóng bằng chân không khéo bằng.Rio 18 tháng nhưng thuộc âm diệu một số bài hát, cụ thể như bài "Quả bóng tròn tròn...". Thậm chí khi hờn rỗi ,khóc vẫn có thể hát âm điệu bái này.Nói chung nói sớm hơn anh Bim.Rio rất lém,ngoan.Mong cháu phát triển bình thường, không mong quá đặc biệt. Có điều cháu sống trong tình thương yêu của cả nhà nên tính tình rất dễ thương. Ông Nội

    Trả lờiXóa
  3. giữ chứ không dữ!

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.