Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Bạn cũ gặp nhau

Nhân ngày đầu xuân, anh Vũ Minh Trực (con chú Vũ Lập) vào SG, anh Chiến hẹn anh Hoàng Quốc Trinh (con bác Hoàng Văn Thái), cũng là bạn học Quế Lâm 1953-57 gặp nhau. Vậy là ba bạn học từ thuở "mặc quần thủng đít" sau nửa thế kỉ gặp nhau tại đất phương Nam.

Đây là con trai của 3 vị tướng từng phụ trách Trường Lục quân thuở ban đầu: cụ Hoàng Văn Thái - Hiệu trưởng Quân chính kháng Nhật từ 5/1945 đến 8/1945; cụ Trần Tử Bình - tiếp nhận trường của cụ Thái và là Hiệu phó, Chính trị ủy viên Trường Quân chính VN (9/1945, sau đổi là Cán bộ VN) rồi Võ bị Trần Quốc Tuấn từ  14/5/1946 đến 12/1946, từ 1950 tiếp tục là Chính ủy tới 1956; cụ Vũ Lập - cán bộ Phòng Huấn luyện của Võ bị 5/1946.
Thời gian qua đi làm diện mạo con người đổi thay nhưng cái tình thì bất biến!

3 nhận xét:

  1. Anh Trinh già quá, so với bác Cả nhà 99. Cách đây 40 - 45 năm, các em cứ gọi là anh Trinh "sứt" !!!.

    Trả lờiXóa
  2. Hai anh Chinh,Trực cùng nhớ lại một kỷ niệm về cha,mẹ rất cảm đông. Năm 1954 Trường lục quân Việt Nam đến đóng quan tại Tp Quế Lâm ,tiến hành đào tạo khóa 9. Cha biếtrất nhiều các cháu học sinh Trường thiếu nhi Việt Nam đóng tại tp Quế Lâm là con,em bộ đội,xa nhà từ 1953 lúc kháng chiến chống Pháp đang diễn ra ác liệt. Với cương vỵ chính ủy Trường,cha quyết định cho đón ra Trường lục quân các cháu có người thân là cán bộ của Trường.Cha cho đón con cái những người bạn-đồng chí thân thiết của mình trong số đó có Vũ Minh Trực con chú Vũ Lập cô Ngọc ,Hoàng Quốc Chinh con chú Hoàng Văn Thái cô Loan,Nguyễn Văn Tam con chú Nguyễn Văn Sỹ,Nguyễn Nhị Hà con chú Nguyễn Văn Trân,Bùi Chiến Thắng con bác Bùi Đức Minh.Lân ra thăm Trường lục quân đó bọn trẻ được xem kịch, xem ca múa do Đoàn văn công Trường biểu diễn ,xem duyệt binh của học viên Khóa 9, rất vui.Gặp nhau lần này,anh Trinh ,anh Trực đều nhớ lại lần được đón ra chơi ở Trường lục quân Việt Nam, coi đó là kỷ niệm về tình người cao quý của cha, mẹ đối với con,cháu bạn bè.KC

    Trả lờiXóa
  3. Anh Chinh có tên là Chinh "sứt",vì hồi bé hay nghịch,có lần trèo cây Roi (mận đào) bên nhà cụ Tạ Quang Bửu,bị ngã đập hàm xuống đất(may mà chỉ gẫy mất mấy răng cửa).Năm 1963 chưa tròn 17 nhập ngũ (chắc là ngại học),khi về thăm gia đình mình ở Nhà 99, gặp cả cha,mẹ và anh. Hôm đó anh Chinh mặc bộ quân phục ,quần ống túm trông rất ngộ. Anh Chinh lấy chi Hòa là Việt kiều từ Thái Lan về nước 1960 ,nguyên là lính thông tin. Anh Chinh,chị Hòa được hai cháu một trai ,một gái.Nay là ông, bà nội của hai cháu trai . Sức khõe anh Chinh không được tốt lắm, bị tiểu đường hơn 17 năm,tóc tai bạc hết nên trông có vẻ CỤ hơn anh Trực .Anh Chinh rất chăm chỉ tự chữa bệnh,kết quả cũng khả quan.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.