Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Giỗ cha ở Matxcova (HP)


Hôm qua Phúc cũng làm cơm giỗ cha như mọi năm và mời nhà cô Hương, chú Lộc hàng xóm sang ăn tối cho vui. Mời cả nhà xem không khí Tết ở nhà Phúc.



3 nhận xét:

  1. Tết này cả nhà Dũng,Dung ,hai cháu Bim,Mèo sang Singapore, ở nhà chỉ có hai ông,bà.Cún xuống ở với ông bà từ ngày 3 Tết đến 5 tết (hôm nay)
    Cầu mong bên ấy Phúc yên bình qua hết mùa đông lạnh giá của Nước Nga vỹ đại ,của Matxcova xa mà gần.Không bù cho Tết Miền Nam nóng 34 độ vào ban ngày,đêm 24 độ,ngoài Hà Nội thì 15 độ về đêm ,24 độ vào ban ngày ,
    mọi người ngoài đó người kêu lạnh vì ẩm,mưa phùn . Anh Chiến

    Trả lờiXóa
  2. Cô Phúc quên hết món ăn cổ truyền của Vn rồi Chi ạ:(.Cô toàn nấu theo kiểu Tây thôi.Khi nào về Vn cô sẽ nấu cho Chi ăn nhé.Chi tình cảm lắm,luôn quan tâm đến mọi người trong nhà 99.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.