Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

"Hội Liên hiệp Phụ Nữ" ngôi nhà 99 THĐ !

Bức ảnh chụp năm 1984. Lúc này, cô
"râu" thứ Tư chưa "nhập môn" !!!

 Ở đâu mà lại lạc cu Hùng (3 tuổi) vào "hội này" ? Trẻ con thích "chớp hình" mà !!!.

Chia sẻ cùng mọi người "hồi tưởng ký ức" !

6 nhận xét:

  1. Chị mặc quần bò áo kẻ trắng đen và chị mặc quần đen áo trắng đỏ xinh quá. Không biết đó là 2 "râu" mấy ? Nghe nói ngày xưa chị Vượng xinh lắm, có anh Công rồi mà có anh vẫn còn mê như điếu đổ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. - Chị "quần bò áo kẻ trắng đen" : Hòa (Nghị)
      - Chị "quần đen áo trắng đỏ" : "ruột già" ,chứ không phải "râu" - "miss ĐH Bách khoa - khoa Điên nặng"

      - "Hoa đẹp, thì nhiều người ngắm" là lẽ thường tình mà !!! Không phải "nghe nói" đâu mà là "đúng vậy" !!!

      Xóa
  2. Trái qua: Phúc, Hà (vợ bác Cả Chiến), Vượng (Công), Hòa (Nghị), bác Hồng, Minh (Trung), Nguyệt (Lợi). ND hỏi, đó là vợ anh Nghị.

    Trả lờiXóa
  3. Ngày xưa các cô nhà 99 đều xinh gái hết :).HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại "con hát,mẹ khen hay" rồi !!! Hay là "áp dụng" câu "tục ngữ" của bà Tâm vào đây thì "hợp thời trang" lắm nhỉ !!!

      Xóa
  4. R.. ai vừa mũi người ấy,chính xác 100%:).

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.