Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Tiếp chuyện chú Thắng 'khổ' (KQ)

Chạy mánh
Lần đi Mũi Né vừa rồi, cu Long cười và hỏi: 'Bác còn viết tiếp chuyện chú Thắng?'. Có chứ...
Phải nói ông Thắng này lăn lộn thực sự để kiếm sống. Ngoài 8 tiếng vàng ngọc phải có mặt ở nhà máy, cứ lơi ra là ông chạy. Chạy khắp phố, kiếm hàng, kiếm mánh. Thấy đâu có chênh lệch là làm: Em mua những gì của những ai cần bán và bán cho ai những gì mà họ cần mua. Tất nhiên không biết chỗ bán, không bết chỗ mua mà nhờ đến mình là phải có 'huê hồng'.



Những năm giữa 1980 ở mạn Hai Bà chủ yếu cần 'lưu thông hàng hóa'; còn 'trên phố' (vì có nhiều cán bộ hay đi công cán ở nước ngoài) thì lại cần ngoại tệ. Ngay sát nhà ta, ở 93 có chú Hiến 'khèo' từng làm ăn với cánh chuyên gia Thụy Điển ở Bãi Bằng từ lâu nên nhà chú và nhà mẹ chú Thép cũng là ổ trao đổi tiền tệ: đô, rúp, mark... Nhờ thế mà Thắng có thêm quan hệ mới khi cán bộ Dệt kim cần tiền đi công tác nước ngoài.
Nhà nghèo, ít tiền nên không mua được Honda; vậy là Thắng phải vay nóng để mua con mobilette Cá xanh. Hàng này mang từ miền Nam ra (xưa dùng cho công chức nghèo) nên đã cũ nát, thợ xe mông má lại nên giá không đắt, giá có vài chỉ. Khổ nhất là mỗi lần khởi động, phải chổng mông đạp toát mồ hôi mới nổ. Đi một mình thì đỡ, chứ chở 2 là chết máy giữa đường suốt. Đi Cá xanh thì lúc nào 2 tay cũng bẩn vì dầu mỡ do tuột xích, chết máy.
Ấy vậy mà nhờ Cá xanh, Thắng từng dậy từ 4g sáng, phi tắt đường đê sang Hưng Yên, mua thịt lợn vừa giết tại lò, về giao cho quầy thịt Chợ Hôm. Vắt vẻo sau xe 2 chú cũng kiếm vài chục ngàn 1 ngày. Giao hàng xong còn kịp về nhà tắm rửa rồi đi làm.

Đổi nghề
Chạy lợn được thời gian thì chú tâm sự:
- Nghề này cũng hẻo anh ạ. Em vừa tia được mối làm ăn mới.
- Làm gì?
- Chạy báo kết quả xổ số  cho dân ghi lô đề.
- Ừ, làm gì thì làm, đừng làm ẩu.
Cậy có Cá xanh, chú phi tới sát nơi xổ số. Chỉ cần có kết quả nhất, nhì, độc đắc là phi ngay về các thư kí đề (đã ma-kê với chú về kết quả). Báo xong, lĩnh tiền tươi. (Ngày đó làm gì có điện thoại di động như giờ, toàn chạy chân nên có con xe là may lắm).
Và rồi chú từng làm  liều: Biết những thằng máu lô đề hay trăn trở rồi mơ ngủ có số A, số B hay, đánh là ăn nên ra thư kí đề đăng kí. Chả hạn qua 'tăm tia' biết nó sướng số 3579 thì chú trực sẵn ở nơi xổ số, nếu nghe thông báo: 3577 thì chú ghi vào tờ giấy rồi phi về thư kí đề, báo: đề về 3579 độc đắc. Báo xong, giật được tiền là biến. Còn thằng nghiện đề biết tin này, cứ thế mà 'gặt tiền' thằng khác.
Đến tối xem thông báo kết quả xổ số trên TV mới biết là sai thì tiền Thắng nhận đã tiêu hết rồi. Những cú như vậy quá liều, thực chất là lừa đảo. Phải khuyên chú dừng ngay kẻo mất mạng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.