Nơi lưu giữ những kỉ niệm của ông bà, cha mẹ, tới thế hệ con, cháu... và của từng gia đình nhỏ; Nơi trao đổi tâm tư, tình cảm, gìn giữ nề nếp, gia phong, truyền thống tốt đẹp của cha mẹ, gia đình.
Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).
Ngáy xưa ,sinh thời cha rất yêu hoa,thích trồng cây quanh nhà .Khi anh 7 tuổi , sống với cha tại Hiệu bộ,bên một hồ nước rất lớn có tên là Dương Trung Hải tại Vân Nam.Cha trồng một khóm hoa hồng ,sáng sáng tưới cho hoa. Anh hỏi cha:" Nay mai cha không ở đây,cha chăm hoa làm gì?" ,Cha trả lời :" Hoa hồng là một loại hoa đẹp,chăm hoa là cái thú của con người yêu cuộc sống . Khi mình không ở đây ,người khác sẽ đến,có khóm hồng này hoa họ cũng thấy vui nhà,vui cửa".
Trả lờiXóaNay nhà Công có đất,có giống hoa đẹp ,hảy cố chăm hoa,truy6e2n cái thú đó cho Hùng,Quang. Hoa rất đẹp. Anh Chiến