Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Anh Thiềng, bạn quý của gia đình (KC)

Anh Thiềng ở Học viện WAT, Ba lan,
Hôm qua ngày 16-8-2013,  7  anh chị em họp mặt tổ chức giỗ mẹ lần thứ 20. Cuộc hôi ngộ này diễn ra rất vui, mọi người cảm thấy rất hạnh phúc. Trong số khách mời có anh Nguyễn Văn Thiềng, bạn Hải quân cùa anh và là ông bạn vong niên đã rất lâu không gặp cùa các em nhà 99. Trong trí nhớ cùa  Quốc, Công, Nghị, Phúc,Trung   thì anh Thiềng là một người rất đẹp trai, có mái tóc xoăn, dày.
Anh Thiềng sinh 1943 tại Bắc Giang. Bố là giám đốc Cơ khí Cẩm Phả. Sau khi tốt nghiệp lớp 9 vào 1962, anh đi lao động một năm tai nhà máy của bố, tới 1963 nhập ngũ, phục vụ trong quân chủng Hải quân. Khi thành lập đơn vị Đặc công nước, anh được tuyển chọn. Anh từng tham gia huấn luyện  chiến đấu rất gian khổ, bơi từ Cát Bà về Hải Phòng, từng ém bom  đánh tầu chiến Mỹ trên sông Thạch Hãn.



Năm 1966 anh được gọi về Trường Sĩ quan Hải quân. Tại trường anh Thiềng cùng anh Chiến được phân công làm trợ giáo chương trình bổ túc văn hoá cho các học viện chưa học  hết lớp 10 (trong số đó có anh Trịnh Dân). Do cả hai rất thích bơi, hợp tính nhau nên  cùng anh Trịnh  Dân  kết thành nhóm tam tam thân thiết.
Tháng 6-1967, ba anh em được tập trung về Cục Cán bộ, phong quân hàm chuẩn úy. Anh  và anh Dân được cử sang Liên Xô học tên lửa, anh Thiềng sang Ba lan học về radar Hải quân. Trong thời gian học tập vẫn trao đổi thư từ. Năm 1969 Lợi sang Balan học, anh Thiềng và Lợi có  mối  quan hệ thân tình.


Nhà ta gần Ga Hàng Cỏ, mỗi lần về phép, anh Thiềng  đều  vác valy vào gửi ở nhà ta rồi lo chạy các thủ tục về phép, xong xuôi mới về Quảng Ninh thăm gia đình. Anh Thiềng nhớ mãi kỷ niệm mẹ dạy anh cách muối dưa rau muống. Khi thắp nhang cho bà anh nhắc lại kỷ niệm này.
Anh Thiềng mê bóng đá, mỗi khi có trận quốc tế, thường lên Hà Nội mua vé chợ đen để  chen vào sân Hàng Đẫy  xem  lấy được. Lần nào lên Hà Nội thường ghé vào nhà ta thăm mẹ.
Sau khi vào Sài Gòn anh có gặp nhiều bạn bè Hải quân, hỏi thăm mà không ra tìm anh Thiềng. Mãi hôm dự đám cưới Hùng vào cuối 2011, gặp cậu của Vượng - dân Hải quân, hỏi thăm hú hoạ về "Thiềng radar", thì  biết  anh Thiềng ở  bên kia cầu Thủ Thiêm. Xin được điện thoại của ông bạn vàng.
Nhân giỗ bà, anh em đông đủ chỉ thiếu Lợi, anh mời anh Thiềng cùng dựAnh Thiềng rất vui khi gặp lại  đông đủ các em trong nhà 99. Ai cũng ngạc nhiên về sự thay đổi  theo năm tháng (thời gian ghê gớm thật, ai cũng sợ) của ông anh đẹp trai thủa nào. Xin gửi tấm ảnh anh Thiềng chụp khi học tại Balan để anh em trong nhà so sánh  anh Thiềng xưa & nay.
Tối ấy, Nghị tháp tùng anh Thiềng về nhà. Anh Thiềng rất muốn khi nào Quốc,Trung từ Mỹ về, anh lại được gặp mấy anh em nhà ta cho thoả chí tang bồng.
Tình bạn trên đời này đẹp, quý như vậy. Cuộc sống của anh em chúng đẹp lắm vì có nhiều người bạn quý như anh Thiềng.

2 nhận xét:

  1. Cha này "quá đẹp trai" . Còn một tấm ảnh nữa, ông này mặc áo lính hải quân, trông cũng đẹp trai như thế này ! TTC

    Trả lờiXóa
  2. Anh Thiềng của hơn 40 năm sau thya đổi thật. Ôi, thời gian.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.