Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Đi thăm TP cờ bạc Atlantic City

Ngày cuối ở NY, chị em đi chợ Outlet. Còn chú em Hải mời vợ chồng Trung Minh và 2 anh Quốc, Công đi Atlantic City - TP cờ bạc thuộc tiểu bang New Jersey, ngay bờ biển phía đông nam, cách NY chừng 3 tiếng chạy xe.
Hải quá nhiệt tình với khách thân từ nhà sang nhưng quãng đường cũng xa, nhất là khi về tới NY thì tắc xe. Nhưng các ông anh, bà chị cũng được "tưởng thưởng" tài lái xe nhanh và an toàn ở Mỹ của chú em. Về tới quán ăn Tầu hơi muộn nhưng kịp ăn bữa ăn đặc sản Tàu ngon miệng.
Đúng 8g tối có mặt ở Nhà hát lịch Broadway thưởng ngoạn vở ca kịch Mamma Mia, mà các bài hát lấy từ các tác phẩm nổi tiếng của ABBA. Sau đó 3 anh em còn ra Quảng trường Thời đại (chả hiểu sao ta gọi vậy khi tiếng Anh là Times Square?).
Mời xem slide-show.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.