Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Cảm xúc tháng... 9

Lần nào ra HN cũng có những cảm xúc lạ vì được trở về nơi đã gắn bó suốt gần 40 năm (từ 1956 đến 1992). Vội ghi lại những hình ảnh thân thương nhất, bắt đầu từ villa 99 Trần Hưng Đạo...

Ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Bội Châu, Tức Mạc.

Chú Vá nhà ta.

Cổng nhà 99.

Nhìn từ phố.



 
Nhà hát Lớn chiều 17/8/1945 và 19/8/1945 ông Bình có mặt
lãnh đạo cướp chính quyền về tay nhân dân.

Phố Tràng Tiền.

Tháp Rùa.

 Hồ Gươm.

Nhóm tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh
có sự tham gia của anh Trịnh Dân.

Bút Tháp và cổng vào đền Bà Kiệu.


Xe điện đưa du khách thăm trung tâm của Green Tour.


Cầu Thê Húc cong cong.

Kem Hồng Vân, Long Vân.

Đầu phố Hàng Đào.

Chợ Đồng Xuân.

Tượng đài kỉ niệm trận chiến đấu của quân dân Thủ đô
từ 19/12/1947 giành giật với giặc Pháp từng phản thịt.

Về KS của ông DMĐ nơi tá túc lần này.

1 nhận xét:

  1. Nhà 99,Hà Nội,Khu nhà ga...gắn bó với tuổi ấu thơ.Trong gia đình. tai ai củng vậy,khi qua đây đều bồi hồi.cảm động nhớ về cha,mẹ,gia đình...
    Ngay cạnh nhà 99 là nhà 101( nay là trụ sở Viện khoa học giáo dục).nơi vào tháng 8 -1945 Hai Uỷ viên Thường vụ xứ uỷ Bắc kỳ, là cha và chú Nguyễn Khang quyết định thành lập Uỳ ban quân sự cách mạng thành phố Hà Nội ,để lãnh đạo Tổng khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Hà Nôi vào chủ nhật, 19-8-1945,Đó là niềm tự hào của gia đình ta. KC

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.