Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Cụ Thiên Tích và cháu Panda

Cụ Tích và thầy Trung.
Chiều thứ bảy, bọ Quốc xuống Tương Mai ăn cơm với cụ Tích. Panda thấy có khách đến thì mừng lắm.
Cụ Tích năm nay đã 95, vẫn tinh tường, tuy sức khỏe có giảm sút. Mấy bác cháu vừa ăn vừa trò chuyện. Cụ hỏi thăm cả nhà ta và hứa cuối năm sẽ đi Nam "dối già".

Gấu Trúc khoe đèn ông sao.

Đây là phiếu bé ngoan của cháu.
Panda khoe ông Quốc chiếc đèn ông sao được bà ngoại mua cho nhân Trung Thu năm nay. Cháu đi học và được cô giáo tặng 2 phiếu bé ngoan. Quen với ông rồi nên nói đủ chuyện.

3 nhận xét:

  1. Ba mẹ cháu cảm ơn ông đã chụp và gửi ảnh cháu.
    Mà xem ảnh thấy cụ Tích thì trông mệt còn Gấu Trúc thì trông lôi thôi ghê, hihi.
    Minh Phương

    Trả lờiXóa
  2. Khi mẹ vắng nhà là con chắc chắn sẽ như vậy,Minh Phương ạ.HP

    Trả lờiXóa
  3. Khi mẹ vắng nhà là con chắc chắn sẽ như vậy,Minh Phương ạ.HP

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.