Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Gặp biên tập viên Hoàng Anh (Nxb Trẻ)

Hoàng Anh là bạn đồng nghiệp của Hữu Việt. Cô đã tiếp anh Trung (tác giả Quyền sư được xuất bản tại Nxb Trẻ) trước chuyến đi Mỹ tháng 8 rồi. Ngay khi vừa phát hành, Hoàng Anh đã tiên lượng cuốn sách sẽ thu hút bạn đọc. Quả thật sách "cháy sạp" ngay sau khi vừa phát hành, phải in lần 2, nay chuẩn bị lần 3.
Xin post ảnh cuộc gặp với tác giả Quyền sự tại văn phòng Nxb Trẻ.
BTV Hoàng ANh cùng tác giả.

1 nhận xét:

  1. Ngày 20-11 vửa qua ,chúng tôi các cựu học sinh Trường thiếu nhi Việt Nam tại Quế Lâm,Khu học xá trung ương tại Nam Ninh đến nhà ThầyToàn .giáo viên thể dục thể thao của hai Trường nói trên, chúc mừng,Vui chuyện tôi nói đến cuốn sách Quyền Sư của chú em út trong nhà nói về hai thầy Tề Công và Ngô Sỹ Quý.Thầy Toàn biết rất rõ thầy Quý, Thú vỵ hơn anh Đinh Công Kỳ nguyên cựu thiếu sinh quân ,sau đó học tại Quế Lâm,Nam Ninh còn cho biết từng được thầy Quý hướng dẫn cho mấy ngón võ trước khi nhập môn học nhạc.Anh Kỳ cho biết thầy Quý là giáo viên âm nhạc ,thầy chơi violon rất hayđược học sinh rất quý, Thầy cùng nhóm giáo viên văn-thể -mỹ với thầy Phạm Tuyên,.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.