Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Gấu Trúc trước giờ đến lớp

Thứ bảy bà ngoại cho về thăm bà nội, chiều chủ nhật lại đón về để sang thứ hai đi học. Ông Quốc trước khi chia tay để vào Nam đã chụp mấy ảnh của cháu, gửi cho ba mẹ bên Mỹ.
Khoe tranh vừa vẽ.

Khoe ông Quốc gà mới nở.
"Ba, mẹ đừng cãi nhau nhé!".

2 nhận xét:

  1. Bà Phúc bảo, sau mấy ngày bà về VN thấy Panda ngoan hơn. Cố gắng nhé, phải biết nghe người lớn!

    Trả lờiXóa
  2. Lúc đầu Gấu Trúc phản ứng với bà Phúc rất quyết liệt vì bà Phúc đề nghị cho vào khuôn khổ.Sau vài ngày là thích nghi và tiến bộ hẳn.HP

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.