Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Ảnh đám tang bà Hưng đầy đủ hơn

Trần Thành Công đã áp dụng công nghệ IT mới trong xử lí ảnh để tổng hợp lại bộ ảnh quý này. (Tuy nhiên vẫn chưa hết).
Mời vào xem!
(Nhớ là còn phần 2 khi click vào Next ở góc dưới bên phải).

1 nhận xét:

  1. Cha mẹ cả đời sống trọn nghĩa vẹn tình nên đám tang rất nhiều đồng đội, bạn bè, cơ sở CM ở các tỉnh đến viếng.
    Cha mẹ dạy các con sống hết mình vì đồng đội, bạn bè và con, cháu gia đình ta đã làm được điều ấy nên rất đông đồng đội, bạn bè của con, cháu đến chia sẻ mất mát này.
    Bà con quanh nhà tang lễ BV Việt Xô kháo nhau: Lâu lắm mới thấy có đám tang như thế!

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.