Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Tôn Gia Quý tới thăm nhà Quốc

Quý gặp lại Khánh Béo.
Chiều 17/12/2013, Tôn Gia Quý (con cụ Tôn Quang Phiệt - nhân sĩ yêu nước, nhà sử học, cùng điều trị với mẹ ở Bắc Kinh đầu những năm 1970) bay trở lại Đức. Tối thứ hai, 16/12 có bữa cơm chia tay tại số 1 Trương Đăng Quế. Bữa ăn rau dưa là chính, kèm theo món vịt quay ở Đức khó kiếm được Vân Anh mời Quý.

Không quá ồn ào nên tha hồ tâm sự.
Bạn bè đến vui có anh Ba Hưng, Đoàn Khánh, Dùng và Giang (cháu con bà chị Quý). Anh em cùng uống vang Nam Phi và kể lại nhiều chuyện cũ. Đêm hội ngộ vui quá trời.

4 nhận xét:

  1. P nhớ ngày xưa cô vợ bác Tôn Quang Phiệt hay đến thăm mẹ vì 2 nhà cùng ở THĐ.Anh Quý có 1 em trai ít tuổi hơn cả Trung nhà mình.Thế cô ấy có phải là mẹ của anh Quý kg hả anh Quốc?
    HP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mẹ anh Quý mất, bác Phiệt lấy bà hai là mẹ Văn. Bác hay đến thăm mẹ, nhất là thời gian bác Phiệt cùng mẹ điều trị tại TQ. Năm 1973, bác Phiệt mất tại Bắc Kinh, rồi đưa về tang lễ lại HN. Năm nay tròn 40 năm bác Phiệt đi xa. Cả nhà tụ họp, đưa tượng của bác về trường Tôn Quang Phiệt ở Thanh Chương, Nghệ An.
      Ngày mẹ mất, bác gái cùng bà Ngộ, bà Trần Duy Hưng đến Nhà tang lễ Việt Xô viếng. Thấy các bà đến mà cảm động.

      Xóa
  2. P nhớ là cô ấy hình như trẻ hơn mẹ mà bác Phiệt thì lớn tuổi có lẽ hơn cả cha.P đi xa lâu ngày nên kí ức trở nên mờ ảo.Dù thế nào kí ức ngày xưa sao vẫn đẹp thế:).

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.