Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Hình ảnh mới nhất về 3 cháu tên Anh nhà Hùng Đào (TTC)

Bố mẹ cháu được vào thăm và chụp được hình mới nhất, trình đại gia đình 99.
Chị hai Minh Anh.

Anh cả Việt Anh.

Mẹ Đào và chú út Hùng Anh.

10 nhận xét:

  1. anh cac chau va me Dao lam ngay Xuan nam con ngua cua dai gia dinh Nha 99 dep hon. Bac Chien

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn lời comment của Bá Cả nhé !
      Nhà em cũng đóng góp thêm hai "thằng cu" nữa, để trôm nom dọn dẹp bàn thờ dòng tộc, mà !!! TTC

      Xóa
  2. Kính gửi Đại gia đình 99 trần Hưng Đạo Hà Nội.
    Sang năm mới Giáp Ngọ 2014, gia đình Công Vượng xin gửi lời chúc Tết tới Đại Gia đình 99 nhà ta:
    Đón năm mới vui vẻ, sức khỏe tuyệt vời (ăn, ngủ tốt), cuộc sống tinh thần thỏa mái, con cháu học giỏi, thông minh, sáng dạ !
    Năm 2013 (Quý Tỵ), gia đình Công Vượng được hưởng Hồng Phúc của Dòng Tộc nhà 99 THĐ : Ba chắt của Ông Bình bà Hưng - trai có, giá có - ra đời.
    Xin chân thành cảm tạ Đại gia đình 99THĐ nha ta.


    Công Vượng Hùng Đào Quang VietAnh MinhAnh HungAnh.

    Trả lờiXóa
  3. Ba cháu đáng yêu quá. Chúc các cháu ham ăn, chóng lớn, ngoan ngoãn và kế tục truyền thống nhà 99 nhé!

    Trả lờiXóa
  4. Cún con yêu cả ba em ,song cứ ngắm riêng em Minh Anh mãi ( có lẽ hơi thiên vỵ) còn Bim thì tính ra có 5 em là Cún,Rio, Việt Anh,Minh Anh,Hùng Anh .
    Mong các cháu khỏe mạnh trong những ngày Xuân con ngựa này. Ông Chiến

    Trả lờiXóa
  5. Mới có 10 ngày tuổi, mà ba cháu đã thể hiện những cá tính riêng của từng đứa rồi. Cháu Đào, mỗi khi vào viện chăm con, xem chúng nó ăn, ánh mắt của chúng nó, có nhận xét chung như vậy:
    - Anh cả Trần Việt Anh: it nói, khá trầm tính
    - Chị Hai Trần Minh Anh: có vẻ chững chạc hơn hai cu cậu, có lẽ sẽ là "trọng tài" cho hai cu cậu khi có tranh chấp.
    - Cậu út Trần Hùng Anh: ghê gớm, hay mè nheo, nũng nịu, đanh đá. Cu này lẽ ra là lấy tên Trần Quang Anh. Nhưng Quang từ Mỹ mail về "phản đối vi phạm bản quyền" của anh Hùng !!!.

    Để xem sau này, có đúng tính cách của chúng nó như vậy không ! TTC

    Trả lờiXóa
  6. Trom via, chau Ngoam xin chuc mung Ong, Ba, bac Hung, bac Dao.
    Gia dinh co them thanh vien moi. Trom via cac chau trong rat xinh, dep, khoi ngo va tuan tu. Me tron con vuong va rat giong ba Hung.
    Xinh chuc mung, bo con chau Dinh.

    Trả lờiXóa
  7. Nhà 99 ta Tết này vui quá. Ông bà và bà Tâm dưới âm mấy ngày này vui lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc chắn rồi !
      Ông Bà ta đã có câu "trần sao âm vậy" mà !
      Vì các Cụ, bà Tâm phù hộ cho trần thế chúng ta, nên các cụ ở trên đó hiểu rõ lắm chứ, không vui sao được !!! TTC

      Xóa
  8. Trộm vía,trẻ con nhà mình đứa nào cũng khôi ngô tuấn tú.Kg phải là thổi kèn khen lấy mà đúng là như vậy.Ngày xưa mỗi lần cha mẹ đưa các con về chúc Tết ông bà nội ở Ân Thi,bà nội vui lắm,thường nói ''Con một cháu đàn như ngan như ngỗng''.Mong các cháu hay ăn chóng lớn và đáng yêu như Tí Bủm hồi xưa nhé.

    HP

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.