Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

Quyết định truy tặng Huân chương Độc lập cho ông Trần Tử Bình (ST: Kiều Mai Sơn)

Cháu Sơn vừa sưu tập được quyết định quý này. Xin chân thành cảm ơn!

11 nhận xét:

  1. Sáng nay theo thó quen vào bantroik5,sau đó vào "Đai gia đình 99",mừng quá khi nhìn thấy Lệnh của Chủ tịch Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ,Hồ Chí Minh ký truy tạng Huân chương Độc lập hạnh nhất cho cha do cháu Kiều Mai Sơn tìm được.Trước tiên phải cám ơn cháu Sơn đã tìm được một tư liệu rất quý cho giòng họ chúng ta. Trong nhà phải cám ơn Trần Kiến Quốc là con người có nhiều bạn bè gắn bó,qua quan hệ đó đã, đang , sẽ góp phần vào việc sưu tần các tư liệu về cha,mẹ cho chúng ta.
    Theo trí nhớ của anh trước cha vào 9- 1957,có cụ Nguyễn Chánh khi qua đời được truy tặng Huân chương độc lập hạng nhất .

    Trả lờiXóa
  2. Thật cảm động và rất vinh dự khi nhìn thấy kỷ vật này.
    Cảm động là vì công lao của Cha đã được nhân dân Việt nam, đất nước Việt nam ghi nhận.
    Vinh dự là vì có chữ ký của Bác Hồ, người có nhiều ảnh hưởng tới quãng đường hoạt động của Cha và cũng là người Cha rất khâm phục - chân tình, xác nhận công lao đó.

    Không nhiều người có được vinh dự này !

    Con cháu Cha, Mẹ rất tự hào !

    Cám ơn cháu KMS nhiều !

    TTC

    Trả lờiXóa
  3. Nhớ lại: Cha qua đời vào sáng sớm 11-2 (ngày 3 tết ) ,mọi việc lo cho Tang lễ từ Ban chấp hành trung ương được tiến hành rất nhanh , Mỹ tuyên bố ngừng ném bom trong những ngày Tết , vì vậy Tang lễ được tổ chức ngay trong buổi chiều tối 11-2,
    Chúng ta thấy Lệnh này được Hồ Chủ tịch ký theo Quyết định 11-2 của Ũy Ban thường vụ Quốc Hội.
    Chúng ta tự hào vì trong Lệnh này đã ghi: "Cha xuốt đời phấn đấu cho sự nghiệp ách mạng",

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế mà đã có lúc (1979), nhiều người lại "đánh giá" khác đi !!!
      Thật "đáng tiếc" cho sự việc đó. Lịch sử vẫn là sự thật. Kết cục, những người có những "đánh giá" đó cũng bị lịch sử "chê trách" !!!
      Chúng ta phải ghi nhớ sự việc này !!! TTC

      Xóa
  4. Hơi tiếc không nhìn được đủ trang in quyết định này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chú Quốc rất tinh. Cháu cố tình cắt đi đấy ạ. Bản đầy đủ cháu vẫn giữ (^_^).

      Xóa
    2. Gửi lại đi, cái đó mới giá trị,

      Xóa
    3. Tại sao lại cố tình cắt? Nó xấu?

      Xóa
    4. Sự thật của lịch sử như thế nào, thì ta nên giữ nguyên như vậy.
      Mỗi người có một quan điểm khi nhìn nhận, đánh giá nhân vật và sự kiện lịch sử.

      Quyết định này có đầy đủ ý tứ, ngôn từ của người ký là giá trị nhất !

      TTC

      Xóa
    5. Thưa các chú, sắc lệnh đẹp ạ, nhưng cháu chưa muốn công bố đầy đủ, mà muốn dành nó trong bộ sách 11 vị tướng đầu tiên được Bác Hồ phong năm 1948. Đưa tài liệu độc và quý hiếm lên mạng internet dễ bị thuổng, mất bản quyền lắm ạ (^_^).
      KMS

      Xóa
    6. OK cháu.
      Đúng là "cẩn trọng" của giới trong nghề !
      Bọn chú "ngoài nghề", nên không hiểu hết được "dụng ý" của cháu . TTC

      Xóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.