Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Thăm gia đình cụ Mô (KC)

Được tin Giáo sư Đỗ Long - con trai cụ Đỗ Văn Mô (người được cha Trần Tử Bình giác ngộ, kết nạp vào Đảng cộng sản  năm 1942 tại Cổ Tiết, Phú Thọ) vào tp Vũng Tầu. Ngày 11-7 tôi đi Vũng Tàu thăm anh. 
Hội ngộ.

Cụ Bình và cụ Mô có quan hệ bạn bè, đồng chí rất gần gũi, thân tình. Hai gia đình có mối quan hệ rất thân thiết. Sinh thời mẹ coi anh Long như con cháu trong nhà 99. 
Tại Vũng Tàu, tôi đã gặp chị Hải (vợ anh Long) cùng Khánh em trai, Thanh em gái và Bình chồng Thanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.