Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

Ảnh cha tại Bắc Kinh

Anh Trần Duy Long khi đó là cầu thủ bóng đá của Trường Huấn luyện, tham gia Tuyển VN sang thi đấu giải Việt-Trung-Triều-Mông ở Bắc Kinh năm 1964(?). Đoàn đến thăm sứ quán ta. Cùng thời gian còn có đoàn Quốc hội VN do cụ Tôn Quang Phiệt dẫn đầu cũng vừa tới TQ.
Đại sứ thông báo: Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ mời cơm cả 2 đoàn tại Đại Lễ Đường. Anh em trẻ của đoàn TDTT rất vinh dự được tiếp kiến vị Chủ tịch đáng kính.
Đây là bức ảnh quý. Cảm ơn anh Long đã lưu giữ.

1 nhận xét:

  1. Cụ Lưu được du học nên không bị ảnh hưởng tư tưởng Đại Hán của Mao. Vì thế mà cụ bị Mao hành xử dã man. Thế mới biết ở TQ vẫn có những người CS chân chính.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.