Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Chúc mừng sinh nhật Lúm!

Trần Thu Phương hôm 12/9/2014 vừa sang tuổi 17. Cháu nhận được nhiều lời chúc, trong đó có cả lời chúc của thầy Hiệu trưởng Wyoming Seminary. Thật hạnh phúc với 1 học trò được thầy quý mến.
Chúc cháu mạnh khỏe, học giỏi, hoạt động ngoại khóa tốt!

2 nhận xét:

  1. Trong giáo dục hiếm khi thấy 1 thầy hiệu trưởng của 1 trường phổ thông lại gửi lời chúc mừng 1 học sinh nhân ngày sinh nhật . Lúm thấy vui vì món quà hãn hữu và đặc biệt này ,
    .Ba Trung

    Trả lờiXóa
  2. Chúc mừng Lúm khi cháu bước vào tuổi "Bẻ gẫy sừng Trâu".Chúc cháu mọi đều tốt lành,luôn là niềm vui cho Ba,Mẹ.
    Bác Chiến

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.