Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

Thăm Nghĩa trang phu cao su và Suối đá làng 3

Phu cao su thời gian mới vào (1926, 27) nếu bị chết sẽ vùi gốc su. Sau này mới có nghĩa trang rộng chừng 2ha tập trung người quá cố. Chúng tôi đã đến thắp hương cho họ. Trên bia mộ thấy có người sinh 1908, vậy là chạc tuổi cha tôi, mất 1949.
Sáu đó về thăm di tích Suối đá làng 3, nơi chi bộ Phú Riềng với 6 đảng viên làm lễ kỉ niệm Cách mạng tháng 10  vào đêm 7/11/1929 và kết nạp ông Nguyễn Mạnh Hồng vào Đông Dương CS Đảng.
Mời xem slide-show!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.