Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Kỉ niệm với chú Vũ Lăng

Chú Vũ Lăng là học sinh HN. Cuối 1943, đầu 1944, chú phải giạt về Phủ Lý làm y tá ở Nhà thương tỉnh. Chú được các cụ Mai Lập Đôn, Mai Thị Vũ Trang - các nhà cách mạng lão thành lại là bậc tiền bối trong dòng họ giác ngộ.

Tháng 12/1943, cha bị bắt ở Thái Bình rồi bị đưa về Phủ Lý. Do bị mật thám Pháp tra tấn dã man, phải ra Nhà thương Phủ Lý điều trị. 
Chú Vũ Lăng đã được 'tổ chức' mật báo. Hôm đó đúng ca trực đã cố tình xách vợt đi chơi tennis (thế mới biết chú là 'tay chơi' có tri thức từ ngày đó). Cha lợi dụng cơ hội này, đã bẻ song cửa, trèo ra ngoài, trốn thoát. Nhưng chỉ chạy được chừng vài trăm mét thì bị lộ và bị bắt. Ngay sau đó, chú cũng phải thoát li, đi hoạt động chuyên nghiệp.
Sau 2/9/1945, chú được cử lên HN, sát hạch vào Trường Quân chính VN (khi đó đóng ở Trường trung học Đỗ Hữu Vỵ, ngay Cửa Bắc) cùng các chú Nguyễn Văn Bồng, Trần Văn Nghiêm, Nguyễn Văn Giang... Gặp cha, chú được tuyển thẳng. Tốt nghiệp, chú được giao nhiệm vụ chỉ huy Chi đội Nam tiến cùng Chính trị ủy viên Huỳnh Tấn Phát (có chừng 70 người). 
Đầu năm 1946, chú quay trở ra Bắc (có lẽ khoảng tháng 3/1946). Cha tôi khi đó được giao nhiệm vụ cùng cụ Hoàng Đạo Thúy mở Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn ở Tông, Sơn Tây đã mời chú về làm Chính trị viên Trung đội học viên. Khóa 1 chiêu sinh 288 học viên. Nhưng chú xin được về HN.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.