Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018

Tư liệu quý: Giấy đi đường của 1 chiến sĩ bảo vệ

Vô tình mà Trần Hùng (Hùng "thổ") biết đồng đội cùng nhập ngũ Lê Xuân Tấn có cha là ông Lê Xuân Mở từng là bảo vệ cho ông Bình ngày còn ở Tổng Thanh tra QĐ trên Việt Bắc. Liên lạc được với Mở thì biết, gia đình còn giữ giấy đi đường xác nhận ông Mở là "người của Thiếu tướng Trần Tử Bình"). Và Tấn đã gửi bản gốc giấy này vào cho tôi.
Thật cảm động khi nhận được giấy thông hành có tuổi đã xấp xỉ 70, được làm bằng giấy dó mỏng tang nhưng chứa nhiều thông tin giá trị.
Vì cha tôi từ 1951 cùng cụ Lê Thiết Hùng đưa Trường Lục quân VN sang TQ tới ngày hòa bình 1954 rồi 1959 lại đi sứ ở Bắc Kinh tới khi mất (1959) nên không có dịp gặp lại người chiến sĩ cận vệ của mình.
Sinh thời chú Mở vẫn thường kể lại với gia đình những kỉ niệm thời gian sống và phục vụ ông. Chú Mở đã mất, cô sống với vợ chồng Tấn và vừa được gia đình mừng thọ 90 vào dịp Tết Mậu Tuất.
Hẹn Tấn khi ra HN sẽ lên thăm gia đình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.