Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Chú Nguyễn Đức Thiêm, cựu học viên k5, lại chơi

Chú Lưu Quang Xe k9 và chú Thiêm k5 trước giờ vào hội trường.
Chiều qua chú điện thoại hẹn lại chơi. Quãng 10g sáng nay, chú đến. Phải ra tận ngã tư đón. Mê làm phim tư liệu về Lục quân và khóa 5 (chú là cựu học viên k5), năm nay đã 85 nhưng vẫn lọ mọ phi xe máy đi khắp SG.
Học k5 ở Vân Nam xong, về chiến đấu rồi lại đi học tiếp chuyên ngành vận tải ở Liễu Châu, đến cuối 1953 về phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Bị sức ép của bom nên 1959 chú ra quân (cùng đợt giải ngũ 8 vạn quân), về Cục Vật tư. Vì Cục trưởng là cụ Trịnh Tam Tỉnh, thân cụ Bình nên chú được nhận ngay. Năm 1975 chú vào SG ở cho tới giờ.
Dàn dựng làm phim video chú cũng tự học. Copy tư liệu về trường Lục quân cho chú xong, chú mừng lắm, cảm ơn mãi. Thực ra có gì đâu, trách nhiệm của thế hệ con cháu ấy mà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.