Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Bữa cơm tối 6 tết ở nhà Hòa Nghị

Tối 6 tết, nhà 99 phía Nam lại tụ bạ ở nhà Hòa Nghị nhân dịp cháu Long hoàn thành bằng thạc sĩ Kiến trúc và sau 8 năm mới có cái tết tại gia, đặc biệt là nhà có thêm thành viên mới Stephany. Hai bác Chiến Hà đến cùng mẹ con Cún, hỏi ba đi đâu thì Cún nói: Ba cháu đi nhậu với bạn. Anh Dũng, chị Dung chưa về. Hùng Đào khai xuân quán trên Thủ Đức nên vắng mặt, chỉ có bố mẹ Công Vượng. Nhà Quốc đủ bộ 3 cùng với chú Hùng Vải hàng xóm.



Mẹ Hòa chuẩn bị bữa tiệc nhẹ nhàng với khô cá sặc, sushi trứng cá hồi, nộm su hào... và kết bằng bún thang. Steph được Long cho thử tí mắm tôm, tuy không thích nhưng cũng làm hết bát. Ai cũng mong cháu hòa nhập. Còn nghỉ chờ thủ tục 2 tháng nữa nên Steph tranh thủ thiết kế nội thất cho khách hàng ngoài HN.
Tới 9g thì kết thúc.

1 nhận xét:

  1. Gặp nhau ở Nhà Nghị,Hòa giống như lần tụ hội tại nhà Công Vượng hồi tháng 1 vừa qua,mọi thứ chủ nhà thết anh,chị,em đều được thưởng lãm hết.Như vậy vừa vui,vừa tiết kiệm .
    Mý tranh thủ thực tập nói tiếng Anh học từ nhiều năm nay với Step, bác Chiếndù năng tai nhưng nghe lỏm được thấy tiếng Anh của Mý khá về cả phát âm và ngữ điệu,như vậy là đáng mừng.
    Cún cũng tranh thủ tham gia thực hành mấy câu tiếng Anh vừa được học tại Trường khi mẹ Trang
    trao đổi với cô Step.
    Điều cảm động nhất là step cảm nhận được mối quan hệ thân tình của mọi người với nhau trong Đại gia đình 99.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.