Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Yêu lắm Hồ Nghĩa Dũng ! (Ảnh: bà Phúc)

Sáng nay mở mail thì nhận được 3 ảnh của cháu Ngoạm. Cháu ngoan và xinh trai. Ông bà phía Nam thấy vui vì cháu mạnh khỏe, chóng lớn. Cứ thế nhé! Hẹn gặp cháu.
Bộ trưởng Giao thông tương lai.

Cháu đang hát à?

Kháu khỉnh làm sao!

2 nhận xét:

  1. Trông thằng cu này tướng mạo ngon lành. Mong cháu Dũng chóng biết đi,mau biết nói,ăn ngoan,ngủ yên như anh Mèo-rio(vì ông chỉ có khái niệm sự phát triển em bé qua đứa cháu gần nhất rất,tròn 20 tháng, đáng yêu là Mèo). Mong cu Dũng luôn là niềm vui cho bố, mẹ,ông Sắc,đặc biệt là mang lại niềm vui cho bà Phúc. Ông Chiến

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.