Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Hai bạn cách đây hơn chục năm (Tư liệu TTC)

Quang sinh 30/4/1997, Mý sinh 16/3/1998. Lệch nhau 1 tuổi nên 2 bạn thân nhau từ bé cho tới giờ. Đây là hình ảnh Quang, Mý chụp trước cửa nhà Quang ở 385/14 Nguyễn Trãi, Q1 mà chú Công chú thích "2 chú chim non mới ra giàng". Ảnh chụp khi Mý 1 tuổi, có lẽ Tết 1999.


3 nhận xét:

  1. Nhìn hai đúa trẻ nhà 99 khi mới ra giàng thấy công chăm bẵm của mẹ Vượng,mẹ Vân Anh quá vỹ đại.
    .Nhìn các cháu thấy thời gian qua đi quá mau.Mong các cháu hãy sứng đáng với công sinh thành,dưỡng,dục của cha,mẹ.
    Riêng cháu Mý hãy luôn nhớ đến chị Bình,người giúp mẹ Vân Anh rất tạn tình trong việc chăm Mý cho đến khi ra giàng.
    Hai cháu,toàn thể các cháu hãy luôn ghi nhớ ,trân trọng công lao của những người đã giúp mình là đó đức tính tốt đẹp của ông ,bà nội Trần Tử Bình,Nguyễn Thị Hưng để lại cho con,cháu nhà 99. Làm được như vậy chúng ta sẽ có cuộc sống đẹp hơn,có ý nghĩa hơn. Bác Chiên

    Trả lờiXóa
  2. Sáng nay Mý xem 2 tấm ảnh này trên blog 99 mà sướng. Mý bảo: Quang giống bây giờ! Có đúng không Quang ơi?

    Trả lờiXóa
  3. 2 con bup be dang yeu wa ahhhhh :D

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.