Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

Cháu Ngoạm tập đi (Bố Zính)

Mời ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em xem cháu Hồ Nghĩa Dũng chập chững tập đi những bước đi đầu tiên của cuộc đời.

3 nhận xét:

  1. Bố Zính có 3 clip cho 3 giai đoạn rất hay. Ông bà Q, VA và cô Mý rất yêu Ngoạm.

    Trả lờiXóa
  2. Cu Ngoạm giỏi, bắt đầu những bứơc đi đầu đời một cách chắc chắn. Quân chu ý theo rõi đừng để con đứng lâu quá, chùn chân. Để cho bé hoạt động tự nhiên theo sức của mình. Anh Mèo sắp tròn 22 tháng nhưng từ khi biết đi tỏ ra rất thận trọng ít ngã, nay chạy như điên, thích hoạt động. Chúc cháu Ngoạm hay ăn,chóng lớn.
    Ông Chiến

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.