Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Ba bức ảnh tư liệu quý (KC)

Gửi blog Đai gia đình 99 ba bức ảnh của cha mẹ để mọi người cùng chiêm ngưỡng.
1. Cha cùng bác Lý Ban, Phó thủ tướng Lê Thanh Nghị  chụp ảnh với Chủ tịch Trung Quốc  Lưu Thiếu Kỳ cùng các vị lãnh đạo Trung Quốc  tại Bắc kinh, 1964.
Đoàn Chính phủ sang kí hiệp định viện trợ tại Bắc Kinh năm 1964.

2. Cha mẹ bế cô con gái thứ 7 Trần Hạnh Phúc tại ngôi nhà số 20 trên đường Hoàng Diệu. Ảnh chụp vào 1957 khi Phúc tròn một tuổi. Mẹ tự nhận ra rằng không quen mặc áo dài,  khi chụp ảnh chân vẫn đi giay da quân đội.
Mẹ bế Quế Lâm 1 tuổi.


3. Cha mẹ chụp tại 38 Trần Phú, khoảng 1961, khi cha từ Bắc Kinh về nước công tác. Trong ảnh này thấy cha mẹ rất vui. Lúc đó cha đã 54 tuổi, mẹ 41 tuổi và đã có 8 đứa con.
Ở 38 Trần Phú, 1961.

3 nhận xét:

  1. Ảnh chụp ở 38 Trần Phú. Cha vui ! Vì lúc đó tình hình Thế giới còn đơn giản, chưa phải "tranh cãi" nhiều trong nội bộ, chỉ nghe theo lênh của Cụ Hồ, chưa "nhức đầu" ... . Đúng không nhỉ ??? Bác Cả ? TTC

    Trả lờiXóa
  2. Cha giản dị nên không quen ăn mặc quá sang trọng, nghi lễ. Chú Nghĩa, chú Phương kể, có lần phải đi đàm phán gấp, cha vội khoác ba-đờ-suy lên người rồi chạy ra xe. Thế quái nào khi đến nơi phải cởi áo khoác ra thì cha không mặc complet bên trong. Vậy là cứ thế tham dự. Khi về bác Văn và các chú trong đoàn cứ đùa mãi.

    Trả lờiXóa
  3. Năm 1959 khi cha nhận nhiệm vụ sang TQ làm đại sứ,Việt Nam dân chủ công hoà , coi Liên Xô là anh cả,Trung Quốc là anh hai Đế quốc Mỹ là kẻ thù. Lúc chụp bức ảnh này,cha có nhiệm vụ thực hiện tốt lời dăn của Bác Hồ,củng cố quan hệ hữu nghị với Trung Quốc. Cha đả làm tôt lời dặn đó. Nhưng đến 1963 ,Đảng ta tiến hành chống chủ nghĩa xét lại Quốc tế (ám chỉ Liên Xô) , đường lối tương đối giống Trung Quốc . Trong công tác ngoại giao Đảng ta vẫn phải tranh thủ Liên Xô, Lúc đó cha bắt đầu phải nhức đầu trong việc bảo vệ quan điểm của Đảng ta đối với Liên Xô khi làm Đại sứ ở Trung Quốc..Tiếp theo từ 1966 tại Trung Quốc nổ ra cuộc Cách mạng văn hoá do Mao Chủ tịch tịch đích thân phát động, tình hình Trung Quốc rất rối . Lúc đó Ta rất cần tranh thủ sự giúp đỡ của Trung Quốc cho Cách mạng Việt Nam. Cha làm Đai sứ tại Trung Quốc lúc đó rất nhưc đầu...

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.