Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Hứa Tuấn Cường bị nạn

Mời đọc tại đây!

2 nhận xét:

  1. Chú Trí dân HN, chơi thân Thám Hương. Nghe điện Quốc là xuống ngay. Chiều đó giới thiệu để bác Hồng lên gặp.
    Sáng sau chờ mổ, tới 10g chưa thấy Cường vào, bác Hồng đã nhờ gọi lại cho Trí. Vấn đề tế nhị, mà đã lên lịch mổ thì phải chờ. Quốc không gọi mà chỉ nhắn tin. Trí không trả lời và 11g thì Cường vào mổ. Mình là dân, chả nên là thế.
    Biết chờ cũng là 1 cách ứng xử!

    Trả lờiXóa
  2. Sáng thứ 2, Cường đã ra viện. Sau khi tháo kiềng răng đã đỡ đau. BS Trí hết sức nhiệt tình.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.