Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Nhà bà Phúc sang chơi nhà Bim và Rio

Sáng nay 23/8, bà Phúc, chú Minh, chú Đức tới nhà ông Chiến thăm 2 cháu Bim và Rio. Chú Đức mệt nên 'ngu đỉ'. Ông Chiến vừa gửi ảnh sang cho cô Mý, cô Lúm.


Hai cháu cùng bà và chú Minh.

7 nhận xét:

  1. Hai cháu yêu chú Minh, chú Đức lắm. Nhớ các đây mấy năm đại gia đình đi Phú Quốc, ngày ấy chưa có Rio; còn Bim thì suốt ngày bám chú Minh.

    Trả lờiXóa
  2. sao hai mẹ con Phúc, trông nét mặt "mệt mỏi" , như vừa qua "một trận đấu" ??? Hình như "võ đài" là 104 PG.PMH.Q7, vì HTV truyền hình trực tiếp hết trận đấu !!! Hahahaha

    Trả lờiXóa
  3. Chính xác đấy các bác ạ.Cũng là do hoàn cảnh gia đình Phúc khác với các gia đình khác,bố mẹ li hôn nên con cái thiệt thòi kg được bố dạy dỗ.HP

    Trả lờiXóa
  4. Mặc kệ nó, đó là thực tế. Còn mẹ con Phúc luôn được sống trong tình yêu thương của đại gia đình 99, đó là hạnh phúc lớn nhất không phải ai cũng có.

    Trả lờiXóa
  5. "Mệt mỏi" ý là ăn nhậu quần quật ấy.

    Trả lờiXóa
  6. Lần này Phúc về Vn lãi to các bác ạ:).Vừa gặp gỡ anh chi em cùng các cháu,vừa họp mặt với bạn bè cũ,được đón nhận tình cảm yêu thương,quý mến từ mọi người.HP

    Trả lờiXóa
  7. Lần này Phúc về Vn lãi to các bác ạ:).Vừa gặp gỡ anh chi em cùng các cháu,vừa họp mặt với bạn bè cũ,được đón nhận tình cảm yêu thương,quý mến từ mọi người.HP

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.