Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Hồ Nghĩa Dũng về chia tay bà

Lần đầu gặp ông Quốc mà chả lạ gì.
Bà Phúc xong việc nhà, thứ bảy này bay qua Mat. Chiều nay ở nhà ông Trung bà Minh có bữa cơm gia đình. Hai mẹ con Ngoạm cùng bố Zính đã xuống Yên Sở ăn cơm chia tay bà.

Cùng bà nội.
Ngoạm đã 20 tháng, nói được nhiều, chả lạ ai. Cháu ăn bánh bao của bà Vân Anh gửi ra rất ngon lành. Hai anh em Trúc, Ngoạm chơi với nhau rất thân thiết. Cháu rất năng động, hơn cả ngày bố Zính tròn 1 tuổi.

Khi ra về, ông Trung cùng Gấu Trúc đã đánh xe đưa 2 mẹ con về tận nhà ở Trần Khát Chân.

Moi xem clip!

1 nhận xét:

  1. Nhận ra Hà Nôi đang vào đông.
    Cháu Dũng trông giống bố Quân, Bà phúc trông khỏe,vui vẻ.Chúc cháu ăn khỏe mau lớn. Ông Chiến, bà Hà vào ngày 18-12 sẽ ra HÀ Nội dự lễ cưới cô Vân chú Toàn nhà ông Hải còm ,bà Tuyết.Hẹn bặc cả nhà và cháu Ngoạm.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.