Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

Viếng mộ ông bà nội

Sáng qua, bác Chiến cùng chú Quốc, cô Minh và cháu Lan Phương xuống Mai Dịch thắp hương cho ông bà nội. Lúc rời Sở Thượng thì trời âm u, sương xuống nhiều nhưng tới nơi thì nắng vàng rực rỡ. Trời ấm hẳn lên.
Mấy bác cháu quét dọn mộ phần, sắp đặt hoa, quả rồi thắp hương cho 2 cụ. Sau đó đi thắp cho hết lượt bạn bè các cụ. Thế hệ ông bà đi đã gần hết, khu nghĩa trang này gần hết chỗ. Dưới đo chắc các cụ vẫn gặp nhau luôn.
Hai anh em bên mộ cha mẹ.

Phương cùng bác Chiến.


Các cụ Nguyễn Khang, Trần Tử Bình, Nguyễn Chánh...

Hóa vàng tiền, vàng cho các cụ.
Mong ông bà phù hộ cho đại gia đình 99 năm tới mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc và việc lớn của đại gia đình ta thật suôn sẻ.

1 nhận xét:

  1. Cầu mong cháu Đào mẹ tròn 3 con vuông.
    Hôm 17,1 anh, Quôc, Minh, Pính ra viếng mộ cha mẹ tại Mai Dịch đã xin hai cụ phù hộ cho cả nhà 99, những thẻ hương viếng hai cụ lên đều kết. n
    Ngày 6 tết (5-2-2014) Minh, Pính, Pada vào SG. Ngày 7 tết (6 -2-2014) Trung vào sau vì còn dự khánh thành nhà thờ Tiêu Thượng. Nhà Trung sẽ ở nhà Hòa Nghị. Tối ngày 7 tết, anh em trong này gặp nhau tại nhà hàng Dân tộc Quán của Hòa. Nếu Công, Vượng về sớm hơn sẽ gặp nhà Trung và cháu Pính. Có mặt vào buổi tối 7 tết cũng vui.
    Ngày 8 tết nhà Trung đi thăm bạn bè. Ngày 9 tết cả nhà ra Hà Nội.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.