Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Bài viết về mẹ nhân 2/9/2014

Chú Hữu Việt sáng 27/8 đặt hàng: Anh viết bài về bà Hưng cho Phụ nữ Thủ đô nhân 2/9 nhưng đưa những thông tin chưa hề công bố, thứ sáu 29/8 em đăng rồi. Chà, vừa quá gấp lại vừa yêu cầu về thông tin trong bài. Và KQ đã gấp rút lấy tư liệu, viết, sửa. Tối 27/8 gửi ra cho Việt.
Và sáng nay, 30/8/2014, vừa mở Fb thì thấy Việt đã scan bài viết và post lên. Xin cảm ơn Việt!

1 nhận xét:

  1. Sau khi đọc bản thảo quyển truyện thứ 2 của Trung , Chí Vịnh bảo : phần về ông bà già của ông phải viết ra thành những pho sách lớn , chứ không thể viết ngắn gọn thế này ! biết bạn muốn lưu lại những cái quý giá của thế hệ Cha Mẹ , nhưng ai viết bây giờ ? Trung.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.