Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

Viếng mộ cụ Chu Văn Tấn ở Võ Nhai (KQ)

Sáng 23/9/2009, cánh đi xe chung tập trung ở Trạm 66. Gặp thầy Trực đi với cánh TSQ tiểu đoàn 1 Trường VHQĐ (1960) và anh Võ Minh Ấn k2 ở Đà Nẵng mới ra. Thầy Phạm Tuyên của cánh TSQ 1950 cùng ra chụp ảnh. Cánh ta 8 đ/c (các anh Ấn, Quang Việt, Lương Sơn k2, Vinh, Việt Hoa, Xuyên, Kiến Quốc k5, Trung Quốc k7) đi xe số 7. Vừa xuất phát đã vui chuyện như ngô rang. Trên xe có cánh TSQ 308 sang Quế Lâm năm 1951. Gặp anh Long, Thái - bạn anh Lê Khôi. Có cảnh "dừng chân... lái" giữa đường.



Bữa trưa ăn ở trường TSQ Việt Bắc xong về nhận phòng ở khách sạn Asian 1, 2. Chiều 3g có kế hoạch đi Võ Nhai lên quê cụ Chu Văn Tấn nên cẩn thận cắt cơm ở trường, tránh lãng phí. Đúng hẹn Quang “tày” (con cụ Võ Văn Vinh, du kích Bắc Sơn cũng là học sinh k8 Quân sự) đưa xe to những 54 chỗ đến đón . (Quang còn là đồng hương “cấp xã” với anh Chu). Cánh các anh Sĩ Thành, Lữ Thái k3 và Thắng “hói”, Thắng “choắt” k7 đi cùng. 

Lên tới nơi gặp cả anh Vũ Mão, thầy Tuyên đã có mặt sớm hơn. Anh em thắp hương cho cụ Tấn, cụ Ân rồi ra mộ. Mộ 2 cụ trong khu mộ dòng họ, ngay ở vườn nhà, phía trên đồi cao. Ba anh em họ Chu đều là lão thành cách mạng, có công thành lập đội du kích Bắc Sơn từ đầu những năm 40. Các cụ mãi yên nghỉ cùng gia đình, dòng họ và bà con quê hương. Ở bảo tàng gia đình, anh Thành giữ được nhiều tư liệu quý. Có cả ảnh bác Giáp vơí cụ Ân nhân họp mặt Du kích Bắc Sơn. 
Trò chuyện, chụp ảnh xong kéo sang nhà ông bác ăn cơm. Vườn nhà bác Chu có 3 con ngựa bạch. Bác bảo: "Người dân tộc chúng tao chuẩn bị đón khách HN chỉ có thế thôi!". Ây cũng là quảng cáo cho anh em ta dưới xuôi nếu có dịp ghé Võ Nhai. Bây giờ Võ Nhai không phải đất "lử khử lừ khừ" nữa rồi(!).
Còn nghe được chuyện vui thế  này, nhạc sĩ Phạm Tuyên kể, khi sáng tác bài "Việt Bắc nhớ Bác" rồi biểu diễn cho lãnh đạo Khu nghe. "Việt Bắc quê ta tự hào nay có Bác Hồ...". Khi hát xong, từ trên cánh gà sân khấu tác giả nhìn xuống xem phản ứng của các cụ với tác phẩm thế nào. Thấy cụ Tấn giơ ngón tay cái lên giật giật tay mấy cái, ra ý "tuyệt vời!". Bác Tuyên giữ mãi cái cảm xúc lúc đó cho tới bây giờ. Quay đi quay lại đã nửa thế kỷ!

Cánh anh Nguyễn Chiến, Quang Bắc xuất phát từ HN lúc 3g, 6g hơn cũng có mặt. Phải 7g thì xe Dương Minh, Đại Cương mới lên cùng Hoàng Đức Cường. Anh em đến 30 thực khách. Quá vui! Anh Bùi Vinh và cánh k6 do Phạm Hoà Bình dẫn đầu vì có việc nên không lên được Võ Nhai. 

Nào là giao lưu k1, k2, k3; nào là cánh k1 uống với nhau. Tàn tiệc, cánh lên sau còn ở lại thắp hương và ra mộ. Xe Dương Minh "khóa đuôi". Tới nơi nhận phòng, thăm 2 bác Hoàng Triệu Hùng và Trần Kinh Tuyến rồi Quốc, Cương, Minh còn về thắp hương cho cụ ông cụ bà Hoàng Bắc Dũng. Ra uống tới khuya mời về. 11g mới đi nằm.
(Lưu ý: Để xem ảnh lớn hơn, nhấp chuột vào ảnh).

3 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. không xem được ảnh trong bài, đề nghị tác giả giảm dung lượng ảnh xuống xem sao

    Trả lờiXóa
  3. Vì blogspot bị chặn đấy, dùng proxy vượt tường lửa nên mất ảnh. Để thư post lại!

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.