Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Nhận được tin nhà chú Dương, cô Lưu

Trần Dương, Xiao Dong.
Sáng nay missing số máy lạ 0485860442. Quay lại thì có giọng trẻ, ấp úng:
- Em là Đông - con bố Dương, mẹ Lưu ở...
- Ở sứ quán VN tại Bắc Kinh. Anh chỉ nhớ Xiao Fang, Xiao Lu; còn em là...
- Dạ, Xiao Dong - con út, sinh năm 1970 khi bố mẹ em từ Bắc Kinh về nước.
- Thật mừng vì bọn anh cũng đang tìm thông tin về nhà em.
- Em cứ sợ anh...
- Nhà khác thì khác, chứ nhà bác Bình vẫn trước sau như một, em ạ!


Rồi Đông bắt đầu kể... Chú Trần Văn Dương và cô Lưu năm 1967 sau khi bác Bình mất thì về VN. Cô dạy tiếng Hoa ở trường Ngoại giao, chú vẫn ở Vụ TQ. Từ 1992, chú sang sứ quán VN tại Bắc Kinh làm bí thư thứ nhất, thời đại sứ Đặng Nghiêm Hoành và công tác đến 1999 thì về.
Cô Lưu mất 2003 khi 71 tuổi. Còn chú Dương mới mất tháng 3 năm nay (81 tuổi). Vậy mà nhà ta chả ai biết để đến vĩnh biệt cô, chú. Cô chú là cán bộ gần gũi với gia đình, nhất là với cha những năm xa nhà. Cô Lưu là người Hoa quê Vũ Hán, Triết Giang. Khi quay lại Bắc Kinh, chú Dương có xuống Triết Giang thăm họ hàng. Các em cũng từng về đây. Còn quê chú Dương ở Lâm Thao, Phú Thọ nhưng 4 đời là Việt kiều ở TQ, nay họ hàng gần chả còn ai.
Cô chú có 3 em: Xiao Lu (Yến) là chị cả, học cùng Phúc ở Bách khoa; nay ở HN. Xiao Fang (Phương) ngày ở Bắc Kinh đi trại trẻ cùng Việt Trung; sau lấy Dũng xoăn Trỗi k8, nay sống ở TpHCM. Còn Xiao Dong là út, học tài chính, ngoại ngữ và làm XNK ở Vegetexco.
Cô chú thân với gia đình cô Trang, chú Hoàng Mười. Vậy mà ngày mẹ mất, cô Lưu không đến được. Hỏi ra thì từ 1986 cô bị liệt, phải nằm 1 chỗ. Sinh thời, chú luôn nói với các em: "Bác Bình là ân nhân, là người đưa bố mẹ vào đời. Những lúc khó khăn nhất, bác luôn bảo vệ bố mẹ". Chú cứ bắt em Đông lục trên mạng những bài viết về bác Bình để đọc. Chú bị ung thư tiền liệt tuyến 2 năm, sau di căn ra xương và mất tại HN. Thật là tiếc có cuốn sách về cha mà không tặng được cho chú trước lúc đi xa.
Anh Chiến gặp Dũng, Phương ngày 2 em buôn lậu tuyến Matxcova-Vladivotxtok. Nay, Phương ở  ngay Mai Thị Lựu, Q1; Dũng vẫn "chiến đấu" ở Viễn Đông. Cháu lớn 17 tuổi, học ở Anh; con gái học lớp 8 Trần Đại Nghĩa. Hẹn khi nào lại chơi.
Vậy là nối được với 1 gia đình thân tình sau nhiều năm mất liên lạc.

4 nhận xét:

  1. Kính gửi anh Kiến Quốc.
    Em thật sự rất cảm động sau khi nói chuyện điện thoại với anh. Em muốn cảm ơn anh nhiều về những tình cảm của anh và gia đình anh giànhcho bố mẹ em. Nay, cả bố mẹ em cùng ra đi rồi, mong rằng em vẫn nhận được sựquan tâm thăm hỏi từ phía anh và gia đình tướng Bình.
    Hiện nay, em đang làm việc tại TCT Rau quả Nông sản Việt Nam.Thông tin về em anh đọc ở cuối email này nhé.
    Em xin gửi anh thông tin về các chị em như sau:
    · Chị Yến (Xeo Lu) hiện đang ở Hà Nội số điện thoại là 0946484357.

    · Chị Phương (Xeo Feng) hiện đang sống ở HCM số điện thoại là 0915111060 và 0907418095, anh gọi số nào cũng được.
    Mong luôn nhận được thông tin của anh.
    Chúc anh và gia đình thật nhiều hạnh phúc.
    Kính thư
    Thanks and best regards
    -----------------------------
    Tran Dong - Businessman
    Company: Vegetexco Viet Nam
    Add: No2 Pham Ngoc Thach - Dong Da distric
    Ha Noi Viet Nam
    Web site: vegetexcovn.com.vn
    Phone: +84 4 8586 0442
    Cell phone: +84 90 211 4355

    Trả lờiXóa
  2. Kính gửi anh Kiến Quốc.

    Em đã đọc bài viết của anh trên trang web anh gửi. Em thật sự cảm động và chắc là bố mẹ em ở suối vàng cũng sẽ vui cười về việc này. Ngày mai, chị Yến đến em sẽ cho chị Yến xem bài viết của anh.

    Em sẽ giữ liên lạc thường xuyên với anh và anh Việt Trung. Nếu anh ra Hà Nội thì ping cho em nhé. Em sẽ rất mừng được gặp anh.

    Em Xiao Dong

    Trả lờiXóa
  3. Dong oi, Chi la Tran Hanh Phuc con bac Tran Tu Binh. Ngay xua em con be nen em kg bietchi. Chi biet chi Yen va chi Phuong tu hoi bo me em ve song o VN. Chi hoc cung khoa Dien DHBK k19 voi chi Yen. That la bat ngo khi nhan duoc email cua em. Chi rat quy bo me em vi co Luu va chu Duong la nhung nguoi tri thuc song chan that va tinh cam. Hoi chi hoc cap 3 me em thinh thoang den nha 99 Tran hung Dao day chi hoc tieng Nga vi me em biet chi rat thich hoc ngoai ngu.
    Nam ngoai dau thang 9 chi dua con trai ut cua chi sang Anh hoc Alevel, chi co gap chau Huong con gai cua chi Bich Thu (ban than cua chi Yen). Huongco ke chuyen la bo me Huong xin cho chu Dong lam viec o Bo Ngoai thuong.
    Chi sang Nga tu nam 1991, hang nam chi van ve VN choi tham gia dinh. He nay neu chi ve chi se co gang lien lac voi chi Yen, chi Phuong va em.
    Chi Phuc

    Trả lờiXóa
  4. Chú Dương là Việt kiều ở Côn Minh, tốt nghiệp đại học. Cô Lưu là người Hoa, phiên dịch tiếng Nga. Khi ông Lê Đức Thọ, Trưởng Ban tổ chức TW, sang Bắc Kinh; cha có hỏi trừơng hợp này có thể tuyển vào làm việc? Ông Thọ trà lời được và cha đã thực hiện. Vậy mà nhiều ý kiến không đồng ý, cho là cha bao che, nâng đỡ cô chú.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.