Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Tấm ảnh chụp ở nhà 99

Đó là ảnh do phó nháy Công chụp. Hình như đó là dịp bác Chiến ở Odessa về nghỉ phép.
Hè nhưng đúng ngày mưa. Quốc vác trên vai cây đàn ghi-ta của bác Triết cho, trên tay kẹp mấy bông hoa bằng nhựa (ngày đó là hàng hiếm). Trên đầu đội mũ lá (chắc mang về sau 1 chuyến đi biển). Bên ngoài khoác cái áo mỏng si-mi-li (sau này mẹ vẫn mặc đi chợ).
Ảnh này tặng bác Ngân. Hôm qua bác gửi từ bên Đức về.

9 nhận xét:

  1. Hay quá anh Quốc. Đúng vậy, "phó nháy" Công chụp, địa điểm: cửa sổ phòng bà Tâm, nhìn ra khu bếp nấu bằng củi. Lúc này, có một khoảng không gian hở, ánh nắng mặt trời buổi trưa chiếu xuống, nên mới đủ ánh sáng để chụp.Đây là áo gió (vải vinilon), anh Chiến đi học ở Odessa mang về - lúc đó là "hàng xịn" đấy - sau này cũ đi, Mẹ mặc đi chợ Cửa Nam.Không nhầm thì ảnh chụp 1970 - 1971: anh Quốc đang học ĐHKTQS, còn Công đang học lớp 10 thì phải (17-18 tuổi)

    Trả lờiXóa
  2. Ảnh rất sinh động.Ngày đó nhờ có anh Chiến mua về máy rửa ảnh mà anh Công và Phúc thỉnh thoảng chui vào phòng tối ở chân cầu thang để làm ảnh.

    Anh Chiến còn mua về máy quay đĩa Nota, mấy đĩa hát do Lili Ivanova, Edita Piekha hát...Phúc thuộc lòng các giai điệu. Anh Lợi đi Balan mua về đĩa hát Cây xương rồng,đĩa Tango Lacumpasita...suốt ngày mở nhạc điếc tai hàng xóm. Anh em nhà mình lúc đó dù sao vẫn đi trước thời đại nên bạn bè rất ngưỡng mộ:).

    Trả lờiXóa
  3. Áo gió đấy là mẹ đi may ở trong Cửa hàng Giao tế,thợ may là bác Cát có tay nghề từ thời Pháp nên style rất chuẩn.

    Trả lờiXóa
  4. Phúc nhớ lại máy quay đĩa anh Chiến mua về hình như là Melodia thì phải.

    Trả lờiXóa
  5. Máy recorder thì mới là Nota.

    Trả lờiXóa
  6. Máy ghi âm băng cối Nota : thình thoảng bị dò diện ra vỏ, chạm tay vào - giật cả mình !!!
    Máy quay đĩa (tourne-disc = tuốc-nơ-đít-xờ-cờ) nhãn hiệu "thuyền buồm", khi nghe thì lật ổ đĩa ra, không nghe thì gập vào, trông như cái tủ "mô-đẹc" (modern).

    Trả lờiXóa
  7. Quý là bác Ngân đã lưu giữ tấm ảnh để hôm nay cả nhà được chiêm ngưỡng kỷ niệm xưa

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.