Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Chuyện từ Mat (Hạnh Phúc)

Đức cùng mẹ đi chơi nhà vườn datra của chú Lộc.
Hôm nay: ban đêm nhiệt độ -35, buổi sáng -28 độ.

Mùa đông lạnh -35 độ năm nay.
Xe của Phúc để ngoài trời, lạnh quá không nổ máy được. Chú Lộc hàng xóm phải phoned cho ông quản trị khu vực (trưởng phường) để ông ấy tư vấn. Ông ta nói ngay là phải nạp điện accu. Chú Lộc đón ông đến nạp accu khoảng 30 phút, xe nổ máy ngon lành.
Trong lúc chờ nạp accu, Phúc kịp mời ông bạn người Nga thưởng thức món nem cua bể. Ông ta tấm tắc khen ngon. Ông ấy hẹn, lần sau sẽ đến nhưng chỉ để được ăn ngon chứ không phải để sửa xe nữa nhé!
Ở hiền gặp lành đấy, các bác nhỉ! (Mà người Nga họ chân chất, mộc mạc, muzik thật!).
(Nem VN do Đức về Mat nhớ món đặc sản này nên gợi ý mẹ làm. Thế là 1 công đôi việc). 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.