Mời xem!
(slide-show!)
Nơi lưu giữ những kỉ niệm của ông bà, cha mẹ, tới thế hệ con, cháu... và của từng gia đình nhỏ; Nơi trao đổi tâm tư, tình cảm, gìn giữ nề nếp, gia phong, truyền thống tốt đẹp của cha mẹ, gia đình.
Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).
Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013
Lễ trao tặng Huân chương Sao Vàng - ghi nhận từ máy khác
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Video này sẽ sớm được đăng lên Blog của nhà ta !!! Anh Quốc , Chiến chuẩn bi viết bài !!!
Trả lờiXóaCần ghi chú : cameraman Trần Việt Dũng-cháu đích tôn ông Bình.- Vì băng này do Dũng cầm máy , tuy có đoạn "quay xuống sàn nhà" , nhưng là của nhà ta, nên vẫn thấy hay !!!
Bài đáp từ của ông Cả , nghe hay quá , rất xúc động. Mẹ kiếp , còn hơn gấp cả trăm lần các bài phát biểu của chính trị gia Vietnam ngày nay !!!
Tiếp theo clip này , ta còn clip tại gia đình nữa . Cũng là những giờ phút hạnh phúc của gia đình 99 !!!
Công 99