Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Đám cưới thứ 2 trong gia đình 99 (KQ)

Trường Sơn là cháu đầu được ai cũng quý, bên cạnh cô dâu chú rể.
Ngày nay, nam thanh nữ tú cưới nhau toàn ra nhà hàng, chứ ngày xưa là tại gia. Nghèo nhưng ấm cúng, giản dị, tiết kiệm.
Đón dâu xong là mời tiệc trà với bánh kẹo, thuốc lá. Khi thuốc lá thiếu còn dùng cả thuốc cuốn Lạng Sơn, chả kém gì Thủ đô, Điện Biên...  Trà thì chia nhau tiêu chuẩn căng tin, lần này mày cưới lấy suất tao, lần sau tao cưới xin suất mày; không thì  làm vài cân chè móc câu trên Thái, ngon chán!
Bánh kẹo là kẹo cứng, kẹo dồi hay bánh quy gai xốp thuê gia công, còn đường, bột mì (và cả trứng gà) là tiêu chuẩn cán bộ, do ta mang đến. (Chả thế có câu thơ tả mấy nghề làm thêm của cán bộ về hưu thời bao cấp: "Bơm mực, rửa bút bi/ Lộn cổ áo sơ mi/ Gia công quy gai xốp/ Lộn xích, vá xăm xe").


Đám cưới thứ 2 trong nhà là đám cưới anh Chiến, chị Hà. Khoản trang trí thì nhờ bạn bè có "tay nghề". Phông màn do họa sĩ Trịnh Dân (bạn bác Chiến) đảm nhiệm. Bác Chiến đâu như tuổi tuất, chị Hà tuổi dần nên anh Dân "cách điệu" 2 con vật này - trên lưng cõng 2 đứa trẻ - bị buộc dây xích cổ, khóa lại với nhau. (Học cách trang trí này mà sau tôi đi phục vụ khối đám cưới, thậm chí có "thương hiệu" hẳn hòi!). Hoa thì đâu như lên tận lành hoa Ngọc Hà mua về hoa đồng tiền, hoa hồng tươi nhất.
Phục vụ khách.
Phòng cưới là 2 phòng trệt của villa 99. Bàn ghế thì chạy sang Viện Nghiên cứu Giáo dục ở 101 sát nhà  mượn, cơ quan chả thiếu, còn ta thì bỏ công khuân vác. Lực lượng trẻ nhà ta có thừa, không thì huy động thêm bạn bè của gia đình. (Nhưng nhớ, sáng thứ 2 phải trả sớm cho họ còn có bàn ghế làm việc. Ngày xưa chả xem ngày tháng, cứ nhắm thứ bảy, chủ nhật mà cưới. Cho tiện mọi người về dự!).
Phần phục vụ thì anh em trong nhà, chả phải thuê ai mà nhà 99 thì "hơi bị đông". Cô em gái xinh đẹp Hạnh Phúc đảm nhiệm chính (và hình như có nhờ mấy cô bạn sang giúp?); còn lại cánh đàn ông cũng rót nước, sắp chén (chả ngượng!) và tán phét.

Bạn bè của anh Chiến có anh Tường, anh Phương, anh Quyết Chiến, cánh nhà chú Đỗ Đức Kiên (chị
Cầm, Thi), nhà bác Hoàng Quốc Việt, bác Bùi Lâm... bạn cha mẹ. Cánh "trẻ con" khu 38 ngày ấy đã ra trường cũng kéo sang (Toàn Thắng, Trung Việt, Châu "lé"...) chúc mừng. Quà thì toàn chậu nhôm, phích nước, xoong nồi, bát đĩa... chuẩn bị cho 1 gia đình mới. Thật đơn giản nhưng mà vui. Nhớ mãi, chuyện từ năm 1976.
Còn ngày hôm nay thì... đây, nhà ta mùng 3 Tết Nhâm Thìn 2012!
Ông bà ở giữa; nhà Dũng-Dung bìa trái (2 anh em cùng mặc áo sọc, quà của bà Vân Anh), nhà Dương-Trang (bìa phải).



2 nhận xét:

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.