Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

Thư chúc Tết của BLL Võ bị Trần Quốc Tuấn

                              

            Nhân dịp năm mới 2012 và trước thềm Tết Nhâm Thìn, thay mặt Thường trực Ban liên lạc truyền thống khóa I  trường Võ bị Trần Quốc Tuấn xin kính chúc đ.c và gia đình ta một năm Trường thọ-An khang-Minh mẫn-Thành đạt-Hạnh phúc!
Rút kinh nghiệm các năm trước gửi thiếp chúc Tết tuy có đẹp nhưng thiếu thông tin nên năm nay, chúng tôi  dùng hình thức biên thư để các thầy, các bạn, các gia đình theo dõi được tình hình trong năm qua.


            I-Về tổ chức nhân sự:
1.      Vô cùng thương tiếc báo tin trong 2 năm (2010, 2011) 10 bạn đã vĩnh biệt chúng ta:
            Ở Hà Nội: đ.c  Lê Thanh Cảnh       Ở TPHCM: đ.c Tôn Thất Hoàng
                             đ.c Vũ Phạm Thuyên                          đ.c Lê Thiện Triển
                             đ.c Nguyễn Khắc Thực                      đ.c Nguyễn Đắc Khang
            Ở Bắc Ninh: đ.c Chu Văn Tác                            đ.c Võ Đức Diệp
            Ở Hải Phòng: đ.c Vĩnh Sách            Ở Nha Trang: đ.c Hồ Kỳ Lượm
            2.Trong cả nước, hiện còn 56 đồng chí, cư trú như sau:
Hà Nội: 39; TPHCM: 10; Cần Thơ: 1 (Hứa Văn Nghĩa); Đà Nẵng: 1 (Lâm Quang Minh); Huế: 3 (Bạch Văn Quế, Hoàng Minh Tuấn, Bửu Giác); Nam Đnh: 1 (Trần Phán Tảo); Bắc Ninh: 1 (Đào Trọng Chắt).
Cao tuổi nhất là đ.c Phạm Ngọc Khanh (1915), vợ chồng song toàn đều trên 90 tuổi; năm 2009 đã tổ chức kỉ niệm 70 năm ngày cưới. Trẻ nhất: 5 đ.c (sinh 1928).

            II- Hoạt động trong năm 2011:
            1. Ngày 26-5-2011, đã tổ chức họp mặt truyền thống kỉ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về chủ lễ khai giảng khóa học của chúng ta và trao lá cờ Trung với nước, Hiếu với dân. Có 29 thầy và bạn dự, còn lại trên 100 là các chị, con chúng ta và khách.
             2. Xuất bản tổng tập65 năm dưới lá cờ Trung với nước, Hiếu với dân”.
           3.Tặng huy hiệu  “Kiếm-Lửa” (bằng kim loại do nhà trường biếu) cho các gia đình liệt sĩ, gia đình cán bộ giáo viên đã từ trần và các đ.c còn sống.
           4.Địa điểm trường cũ ở Sơn Tây vẫn dừng lại ở việc công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh (do việc sáp nhập Hà Nội-Hà Tây).

            III-Dự kiến chương trình hoạt động năm 2012:
            1.Đề nghị khắc phục khó khăn về tuổi tác, sức khỏe, tiếp tục duy trì liên lạc với nhau.
            2.Vận động con của chúng ta tiếp tục tự nguyện tham gia Ban liên lạc để giữ gìn và phát huy truyền thống Võ bị.
            3.Vẫn duy trì họp mặt truyền thống vào ngày 26-5.
          4. Cùng tham gia với Trường Lục quân 1 (tên hiện nay: Trường Đại học Trần Quốc Tuấn) thúc đẩy việc công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia địa điểm trường cũ.

              Kính mong các đồng chí tham gia ý kiến và tích cực hoạt động.
              Xin kính gửi các đồng chí lời chào thân ái!

                                                                                                            Hà Nội ngày 10-01-201                                              TM Ban liên lạc truyền thống
Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn khóa I
Trưởng ban:  Đỗ Hạp          

2 nhận xét:

  1. Với Võ bị khoá 1 thì cha tôi là thầy Phó giám đốc Chính trị uỷ viên của truờng. Cha tôi mất đã lâu nhưng các chú vẫn qua lại gia đình và coi chúng tôi như những thành viên của truờng.

    Trả lờiXóa
  2. Cùng lãnh đạo nhà truờng với cha tôi là nhà văn hoá, nhà giáo, Huynh truởng Hướng Đạo sinh phía Bắc Hoàng Đạo Thuý (1900-1994). MỘt ông theo Đạo Thiên chúa, 1 ông theo Đạo Khổng nhưng 2 ông rất thân nhau.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.